Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!

Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép tham gia thử thách tháng 5 của Yêu Bếp (group bổ ích nhất và bị dễ thương)

Nói về bản thân, từ bé em đã thích nhìn và xây dựng mọi thứ xung quanh theo cách riêng, đó là vẽ. Suốt 12 năm cắp sách, em đắm chìm trong thế giới riêng mình, tánh em kì và dị, nên không ai ưa em, em cũng chả ưa ai, nên huề nhé. Kì đại học đến, em thưa gửi với ba mẹ về ước mơ to bự, đáp lại là ánh mắt nghiêm nghị vạch ra hướng đi khác cho đứa con bé bỏng.

Em nhẹ dạ vâng lời ba mẹ, vẹn tròn phận hiếu tử. Phụ mẫu muốn em học gần nhà để dễ bề kiểm soát. Nhưng hỡi ôi, em nào biết rằng, đó là quyết định ngây thơ. Em sa lầy trong đống tài liệu, mà đọc chốc cũng xong nên chán òm. Không còn gì để làm. Không ai nói chuyện em, mà cũng không quen ai.

Lưng em đau, trời gắt gỏng mà không làm gì được. Là kiểu học hành gì đây. Sau này mỗi ngày của em cũng phải làm việc trong chế độ như này sao? Đâu là tuổi trẻ của em? Em mặc đồ thật hài, trông như đứa dở. Ngoài việc có khuôn mặt trẻ trung ra thì em giống như một đứa sinh ra lầm thời. Em muốn bỏ học, và em bỏ học thật. Nghe thật dễ dàng! Chứ em sợ phát sốt á! 🤒

Ba mẹ hỏi han việc học, em chột dạ nói nhăng cuội cho qua chuyện, vài tháng an yên thì lộ tẩy bởi tình báo viên là cô giáo. Em được tha bổng không đòn roi, nhưng bị bắt học trở lại, hoặc ra khỏi nhà. Em thích cơm của mẹ, chè mẹ nấu, áo quần mẹ sắm, cả ti vi, tủ lạnh, wifi nữa, em sẽ ổn chứ? 😅

Em rén lắm, nhưng ý chí sắt đá, mạnh mồm bảo "con sẽ sống thật tốt", sĩ khí ngút trời nên phụt cái chi hổng biết. Gom đồ đạc hoàn tất, tiện tay cuỗm bé cún theo, làm tin. 😌

Tiền không đủ thuê trọ, em tìm được căn nhà hoang trú tạm, ngoài em, còn những người khác dựng lều ở đó, em nghía chỗ kia nom sạch sẽ, vội chạy tới thưa chuyện các cô bác ở đó , má dặn hồi nhỏ "phàm những người lạ ta gặp, kính trọng họ một thước, họ đối tốt ta hai thước"

Cô dì chú bác tốt tánh lắm, xuất thân của họ không phải phường anh chị hay mã tấu gì, họ đều có hoàn cảnh sa cơ, không may mắn, nhưng không có ai bỏ học, bị đuổi như em cả. 😭

Đây là nhà mới, kia là láng giềng, dưới chân là bé cún, em cần một công việc, em thích ăn uống, thạo việc bếp, nên xin chân phụ bếp luôn!👩‍🍳

Thoạt đầu chưa quen, tay chân lóng ngóng, anh chủ lắc đầu ái ngại, bao phen dọa đuổi. Em không nản, mỗi ngày tốt hơn, cũng ít bị chửi đi, em được nhận chính thức. Mắt em đỏ hoe (à, vì khói bếp thôi, chứ em nào có khóc). 😭

Quán đông, khách xộp, thức ăn dư đầy ắp. Em xin chủ được mang về, ai cũng nhìn, ngượng chín, mãi sau họ quen rồi, có đồ ngon đều dành phần em.

Tan việc, em cẩn thận đem chúng về thật nhanh, trước là cho các cô bác trong khu, kèm lời nói vội "phần này khách chưa chạm môi đâu, bác an tâm", họ vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười bà ngoại!

Phần còn lại dành cho em và bé cún, chăm thêm mèo mồ côi em lụm về, phần thức ăn đó giúp ích rất nhiều. Em cho đi và được nhận lại, mọi người giúp em rất nhiều, khi thì trông nom tụi nhỏ, khi thì cho miếng bánh, ngồi xơi cốc chè khơi khơi,... và nhiều tình thương em lần đầu cảm nhận được. 😭

Công việc suôn sẻ, em dần được tín nhiệm, suốt ngày bám dính bác bếp học hỏi. Chẳng mấy chốc em nấu được món đơn giản, thoát cảnh nhặt rau rửa bát. Hễ vào bếp là em sấn tới chỗ bác bếp ngay. Em khá ngơ nên cứ đực mặt ra, ngâm cứu mãi mới hiểu chút chút, sau cái nhìn đầy nộ khí từ bác. 😂

Dần dà em nấu tốt hơn, mọi người khen lấy khen để, em khoái chí tử, niềm yêu thích nấu nướng mãnh liệt hơn. Và em đặc biệt yêu thích đồ ăn dễ thương, xinh xắn, nên đã động lòng trước các bé cơm cuộn. 😘

Ban đầu thấy món ăn chưa bắt mắt, nhưng thấy nhiều bạn khen nó dễ thương, nên về sau thì thấy dễ thương thiệt. 😂

Ngoài những buổi đi làm, em còn dành thời gian vẽ vời, em vẽ mọi lúc có thể, em đính chúng trên tường, kín một dãy, được cô bác khen, em sướng mê tơi, thế là em có khu triễn lãm riêng mình rồi, tuyệt thật!

Sau tháng ngày nằm gai nếm mật, phụ mẫu nguôi ngoai gọi về. Ra đi thì ít đồ, khi về tay xách nách mang nào chó nào mèo, giàu phết!

Em thật may mắn vì tìm được thứ bản thân yêu thích và được nhiều người yêu mến. Đôi khi nhìn lại, em thấy mình như thể là Robinson Crusoe, hoặc không! 😂

Em cảm ơn anh chị rất nhiều!!

Chúc anh chị ngon miệng!!! 😌

[#MượnBếpYêuMình](https://www.facebook.com/hashtag/m%C6%B0%E1%BB%A3nb%E1%BA%BFpy%C3%AAum%C3%ACnh?source=note&epa=HASHTAG) [#HeforSheathome](https://www.facebook.com/hashtag/heforsheathome?source=note&epa=HASHTAG) [#Thửtháchtháng5](https://www.facebook.com/hashtag/th%E1%BB%ADth%C3%A1chth%C3%A1ng5?source=note&epa=HASHTAG) [#YêuBếp](https://www.facebook.com/hashtag/y%C3%AAub%E1%BA%BFp?source=note&epa=HASHTAG) [#EsheepKitchen](https://www.facebook.com/hashtag/esheepkitchen?source=note&epa=HASHTAG)

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép

Dạ, em chào quý anh chị tiền bối!Em là Vũ (gọi em Tiểu Mai cũng được ạ), em mạn phép