Đan mạch thời tiết hà khắc, bây giờ là mùa Xuân hè, ban ngày nhiệt độ có thể lên đến

Đan mạch thời tiết hà khắc, bây giờ là mùa Xuân hè, ban ngày nhiệt độ có thể lên đến 15-18 độ nhưng ban đêm nhiều khi vẫn âm độ, hoặc cũng có thể hôm trước 16 độ nhưng hôm sau đã tụt xuống dưới 10 độ. Điều này không tốt cho việc trồng trọt chút nào, nhất là với các loại rau nhiệt đới như rau cải, bầu bí.
Thêm nữa nhà mình ở là chung cư cho thuê, chẳng có tẹo đất nào. May mắn là mình ở tầng trệt, có cửa sau thông ra vườn chơi công cộng với một chút thảm cỏ ngay sát vách. Mình bảo ông xã mua cho mấy cái thùng để trồng rau, ổng bảo không phải đất của mình xếp đồ ra hàng xóm hay người đi qua đi lại họ không thích. Mình bảo mình không bành trướng, chỉ để sát vách nhà mình không ảnh hưởng gì tới lối đi chung. Kì kèo mãi chồng mình mua cho 4 cái thùng gỗ nhỏ xíu chẳng biết trồng gì được, đành trồng mấy bụi dâu Tây.
Tuy nhiên sở thích trồng trọt của mình không giảm. Sẵn lúc nào có thời gian là mình ra sau nhà đào đất, nhổ cỏ, loại đá cục ra khỏi đất. Cải tạo mãi cũng được một khu vườn nho nhỏ như bây giờ, sáng tưới chiều tưới, lại còn phải canh thời tiết để đem bạt ra che cho rau. Vui nhất là mọi người đi qua không những không khó chịu mà còn đứng lại ngắm và hỏi mình trồng gì, bởi mình trồng nhiều cải thìa Việt Nam mà bên này họ chưa bao giờ thấy. Hiện tại thì mình có rau ngò, thìa là, đậu Hà lan, dưa leo, dưa hấu, cà chua và mấy cây mình chăm bón kĩ nhất là đám ngô nếp xin giống được của một người bạn. Đã lâu lắm rồi không được ăn ngô nếp Việt nam 😋

Đan mạch thời tiết hà khắc, bây giờ là mùa Xuân hè, ban ngày nhiệt độ có thể lên đến

Đan mạch thời tiết hà khắc, bây giờ là mùa Xuân hè, ban ngày nhiệt độ có thể lên đến

Đan mạch thời tiết hà khắc, bây giờ là mùa Xuân hè, ban ngày nhiệt độ có thể lên đến

Đan mạch thời tiết hà khắc, bây giờ là mùa Xuân hè, ban ngày nhiệt độ có thể lên đến