Bí mật của một đầu bếp lười

Em vừa gia nhập hội mình. Vào đây em thấy xấu hổ vô cùng với các chị. Em rất đam mê nấu nướng , nhưng lại cực kì lười dọn dẹp. Có lẽ do đã có người phụ phần đó nên bấy lâu em ko bận tâm lắm. Em cần gì là sắm mà ko để tâm vấn đề có gọn gàng hay không.
Sau khi gia nhập hội mình em vắt tay lên trán mấy hôm nay và có lẽ sẽ tân trang dọn dẹp lại cái bếp của em.
Nhà em thì trước giờ vc giặt đồ 1 máy, con 1 máy riêng, 1 máy dùng để giặt giẻ chậm chân trong nhà. Mấy sấy quần áo. Tất cả em để trên sân thượng để tiện việc giặt và lấy xuống phòng quần áo.

Bí mật của một đầu bếp lười