Yêu Bếp - Góc Dị: Đại tiệc khoai tây
Ví dụ : không thể ăn khoai tây cùng cơm vì nghĩ “ tại sao tinh bột lại ăn cùng tinh bột ? “
=))) chính xác thì đó là suy nghĩ của bạn em. Nó không hề ăn kiêng hay bớt tinh bột mà có suy nghĩ đó. Chỉ là nó thấy việc ăn như vậy rất “ dị “. Để chứng minh cho bạn em thấy là ăn khoai tây cùng cơm rất okela,thậm chí là rất ngon nên em đã làm một bữa đại tiệc khoai tây. Tiện tay nấu cơm bỏ vào nồi 3 củ,có luôn một bữa toàn khoai là khoai.
Bà hàng xóm nhà em hay bảo “ đi du học giàu lắm,mỗi tháng kiếm được mấy chục củ “. Lúc đầu em không tin nhưng giờ em tin thật rồi. Hấp mãi mới hết 3 củ,mai em dùng thêm mấy củ nữa để làm canh khoai tây,khoai tây chiên,khoai tây hầm....
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây