[ Góc khám phá ] - Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng

[ Góc khám phá ]
- Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng quyết định đến Tp hoa phượng đỏ 1 ngày để thử hết mấy món mà các mn bảo must try ạ =)))
- Bọn mình khởi hành từ Hà Nội bằng xe máy từ 8h đến nơi là 10h hơn chút là mất hơn 2 tiếng. Đến nơi mình và bạn mình phi ngay đến quán Bánh đa cua Da Liễu số 140 Trần Phú để test ngay. Ban đầu không để ý cứ nghĩ là quán to đẹp xịn xò nằm trên phố nên mình phi qua mất, phải xem lại bài review rồi quay lại mới thấy =))) vì quán bán ở vỉa hè thui ngay trước cổng viện Da liễu. Mình ăn thấy khá lạ miệng không giống các quán bánh đa cua trên HN đã từng ăn, nước dùng thanh thanh ngọt ngọt và điều đặc biệt thích là siêu nhiều topping ạ. Giá 1 bát đầy đủ là 30k 😋👍🏻
- Sau khi ăn xong bánh đa cua bọn mình lại search đường phi ngay đến quán Cà phê cốt dừa cô Hạnh nổi tiếng ở phố Lam Sơn. Đến nơi thì thấy bảo 1h mới mở =((( nên đành phải ghé thử quán cô Hằng ở 124A Lam Sơn gần đó thử. Món này cũng khá là lạ 😂 Nếu không biết trước là cà phê thì mình cứ tưởng đấy là chè ý 😂 vì nó sánh sánh mịn mịn và có topping trân châu, thạch, dừa tươi, dừa khô các thứ như cốc chè ý. K biết quán cô Hạnh ngon hơn nhìu hog nhưng mình thấy quán cô Hằng này cũng ngon đó ạ. Giá: 15k 👍🏻
- Ăn uống đánh chén no nê rồi thì chả biết đi đâu nên bọn mình tìm 1 quán cà phê để nghỉ cho xuôi cơm nước và không gian cũng ok để sống ảo thì tìm được quán King Coffee ở số 14 Hồ Sen. Không gian quán này thì siêu rộng rãi, có cả tầng 3 nữa ý ạ @@ View quán nhìn ra hồ nên khá là thoáng và thoải mái. Đồ uống đa số là cà phê có cả sinh tố, nước hoa quả, nhưng mình gọi thử cốc cà phê sữa ún tạm thấy cũng ok ạ =)) ( vì thực ra vừa ăn ún xong vẫn no lắm nên không ún được sinh tố nữa =))
- Ngồi nghỉ ngơi xuôi dạ đến khoảng 3h thì bọn mình di chuyển ra quán Ốc Thuỷ Dương nổi tiếng ở trên phố Lạch Tray. Tại đây có rất nhiều loại ốc, hải sản nhưng bọn mình chỉ thử mấy món must try được review nhiều nhất như Càng cù kỳ sốt me, ốc Hương sốt trứng muối và Hàu nướng mỡ hành. Trong 3 món thì mình vẫn thích sốt trứng muối của món ốc Hương nhất =)) ( ăn ốc thì thực ra thấy cũng bình thường, ngon nhất ở cái sốt trứng muối ) Nhưng mà ăn xong ngấy thiệt các pạn ạ 🥴 vì vậy mình thấy dạ dày chắc chưa thể chứa được thêm món tiếp theo nên mình quyết định lượn lờ ra Đồ Sơn chơi rồi lát có gì về đi thưởng thức nốt mấy món nữa. À tổng thiệt hại 3 món trên là 365k free trà đá.
- Di chuyển ra Đồ Sơn là khoảng 20km nữa từ quán ốc ra đến Đồ Sơn cũng khoảng hơn 5h rồi nên mình chụp choẹt ngắm nghía lượn lờ khoảng đến 6h định bắt khoảnh khắc hoàng hôn nhưng mà trời không đẹp lắm =)) khoảng 6h sợ muộn nên mình và bạn di chuyển về Hà Nội luôn kết thúc hành trình food tour 1 ngày ở Hải Phòng.
- Hic cứ nghĩ cái dạ dày to lắm để chứa thêm 3,4 món nữa mà tiếc là mệt với hổng muốn nhét thêm gì vào dạ dày nữa chứ hông mình cũng muốn thử nốt mấy món như: Giá bể xào, bún cá cay, chè dừa dầm, bánh bèo, bánh mì que nữaaaaa 🥴 Tiếc thiệt

[ Góc khám phá ] - Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng

[ Góc khám phá ] - Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng

[ Góc khám phá ] - Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng

[ Góc khám phá ] - Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng

[ Góc khám phá ] - Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng

[ Góc khám phá ] - Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng

[ Góc khám phá ] - Thấy các bạn hội dạo này làm food tour Hải Phòng nhìu quá nên cũng