Gửi Tim Thương Mến 33 - Chồng Nghỉ Việc Theo Đam Mê
30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT, 33 CHƯA HẲN LÀ HẾT!
“Đúng là dửng mỡ, sướng quá hoá rồ! Điên à, nghỉ việc về nhà làm cái gì??? Đang công việc ổn định thế, nghỉ đúng là hâm! Để xem được 77, 21 ngày lại chán ngay ấy mà. Nó cứ đứng núi này trông núi nọ!”
Vậy đấy... Những lời em được nghe khi mọi người hay tin chồng nghỉ việc, một công việc với mức thu nhập đáng ngưỡng mộ ở quê mình. Chồng quyết định nghỉ vào đúng thời điểm dịch bệnh đang gây nhiều khó khăn cho cuộc sống. Anh từ bỏ vị trí quản lý của một công ty chuyên về sản xuất linh kiện, thiết bị để về nhà thoả sức sáng tạo với mảng decor cơ khí. Mảng nghề mà em hình dung vẫn còn mơ hồ và đầy nghi hoặc khi nghe anh kể những lần đầu. Ở cái tuổi 33 không còn quá nhiều cơ hội, dừng lại hay rẽ sang một hướng đi khác là điều bất cứ ai cũng day dứt, trằn trọc suy nghĩ, nhất là khi 2 bé con của chúng mình còn quá ngây dại.
Mọi người sốc! Còn em có bất ngờ không?
KHÔNG HỀ CHÚT NÀO. Bởi đó là điều mà anh đã luôn ấp ủ bấy lâu nay. Nhiều người có thể cho rằng đó là một quyết định hỡm hĩnh và nông nổi, nhưng hơn ai hết em hiểu đó là một mốc dấu quan trọng của chồng. Còn nhớ những ngày đầu mới cưới. Quán bia nho nhỏ của chồng cùng anh bạn thân góp vốn kinh doanh khiến chồng thích thú nhường nào, hằng ngày chồng chăm chỉ nhặt từng cọng rau, rán từng miếng đậu, rót từng ca bia phục vụ khách hàng. Hai anh chủ quán đẹp trai cùng duyên nói chuyện hài hước khiến không ít người ghé vào ủng hộ mỗi khi tan làm. Nhìn quán xá tấp nập, nhìn chồng hết mình với nó em cũng thấy mình may mắn vì có được anh chồng chịu thương, chịu khó, và cũng chịu chơi nữa!. Nhưng rồi, bố gặp tai biến đốt sống cổ nên phải nằm viện thời gian khá dài, công việc của quán chồng tạm gác lại để chăm sóc ông. Một phần cũng vì thương vợ sáng sáng lái xe máy đi làm quãng đường gần 30km, chiều chiều cũng chính quãng đường ấy đi về, một phần vì khách hàng của quán đã giảm sút nhiều khi chồng không thể thường xuyên mở quán trong thời gian bố nằm viện. Nghe lời khuyên của anh chị, chồng quyết định xin việc tại một công ty gần nơi vợ làm việc để vợ bớt vất vả, nguy hiểm khi tự mình lái xe đi làm. Vậy là gần một năm đôi vợ chồng trẻ ở trọ xa nhà trong căn phòng cấp 4 nhỏ hẹp trước khi vợ nghỉ sinh Sâu bé nhỏ. Quả thực, quyết định ấy khiến vợ vô cùng biết ơn. Dù chồng không hay nói những lời ngọt ngào, những những hành động luôn khiến em trân trọng người đàn ông của mình. Ba năm trôi qua, chồng dựa vào năng lực của bản thân, sự nghiêm túc và làm việc hết mình, từ một nhân viên bảo trì, chồng nỗ lực trở thành quản lý của bộ phận và được sếp giao thêm nhiều mảng khác nữa. Công việc đang thuận lợi rồi đột ngột nghỉ, chắc hẳn sẽ có chút nuối tiếc và khiến không ít người hoài nghi. Nưng em cảm thấy vô cùng vui mừng vì quyết định ấy! Bởi lẽ chồng đã dám đưa ra sự lựa chọn mạo hiểm nhưng đầy nhiệt huyết cho đam mê của chính mình.
Chồng biết không, trong khi nhiều người cảm thấy chông chênh khi chưa tìm được con đường đi phù hợp, hay không ít người nhận ra niềm yêu thích của bản thân mà không dám theo đuổi thì việc chồng dám sống và hoà mình đầy nghị lực với công việc mới, với niềm đam mê của mình chẳng phải là điều tuyệt diệu nhất hay sao? Em từng đọc được ở đâu đó rằng:” Bất kể bạn học chuyên ngành gì, khi tìm việc phải tìm một công việc mà mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h sáng đến 8h tối được. Thêm nữa, hãy tìm một người bạn yêu, để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau. Đó chính là cuộc sống.” Vậy là từ bây giờ, chồng đã có 24h hạnh phúc mỗi ngày rồi nhỉ?
Em luôn tin tưởng vào câu nói:” Hãy theo đuổi đam mê, và thành công sẽ đuổi theo bạn”. Vậy nên, vợ chồng mình cùng cố gắng cho một khởi đầu mới đầy hứa hẹn và thú vị nhé. Em cũng vô cùng háo hức khi được ngắm những sản phẩm tâm huyết từ đôi bàn tay của chồng. Biến những thứ tưởng chừng thô kệch, cục mịch, lạnh lẽo nặng nề ấy thành những sản phẩm cuốn hút và có hồn hơn bao giờ hết. Chúng ta cùng hi vọng và hết mình cho chặng đường tiếp theo nhé. Ắt hẳn sẽ có những khó khăn bởi thành công chẳng dễ dàng tìm tới đến thế. Nhưng em tin với sự chú tâm và nhiệt huyết của chồng, chúng mình sẽ gặt hái được trái ngọt.
Rồi những ngày mai sau... đôi ta sẽ tự hào kể cho con cháu nghe về một thời ba mẹ, ông bà chúng đã dám đánh đổi cái gọi là” ổn định” để sống với niềm đam mê, sống có ý nghĩa hơn với cuộc đời. Đây chẳng phải là điều mà chúng ta muốn truyền lửa tới Sâu bé nhỏ và Cu tí của chúng mình hay sao?
Nạp năng lượng thật nhiều cho những ngày sắp tới nhé, và em cảm ơn anh vì đã tô màu cho bức tranh cuộc sống của chúng mình thêm phần thú vị.
Yêu người đàn ông của tui!
Hưng Yên, ngày 07 tháng 07 năm 2021.
#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây