Gửi Tim Thương Mến
Nếu được chọn lại lần nữa mẹ vẫn ích kỷ muốn con là con của mẹ!
Con không cần là ai cả, con chỉ cần là con của mẹ thôi.
Mẹ và ba đến với nhau cũng thật tình cờ. Người miền Bắc- người miền Trung. Sau tất cả định kiến, ngăn cấm ba mẹ vẫn quyết định đến với nhau. Rồi ba con lặn lội từ miền trung ra Hà Nội với mẹ, ba con bắt đầu làm lại từ 2 bàn tay trắng. Sau bao cố gắng thì ba và mẹ giờ đã làm chung công ty, thu nhập cũng ổn định để lo cho con.
"Lùn", "cô lùn kìa"...mẹ nghe câu nói ấy đến ám ảnh trong tâm trí. Mẹ sợ đám đông, sợ gặp lũ trẻ nhỏ ngây thơ mà bị những người lớn gieo rắc vào tâm trí bọn nhỏ những lời nói miệt thị. Mẹ đau, mẹ sợ ánh nhìn, mẹ đã từng muốn trốn chạy. Câu nói ấy nó khủng khiếp đến mức nào....Mẹ đã từng tuyệt vọng, từng chỉ biết khóc.....
Kể từ ngày có con mẹ can đảm hơn nhiều lắm. Mẹ mặc kệ tất cả chỉ cần có con và ba bên cạnh.
Mỗi ngày lại được nhìn con khôn lớn, nghe con gọi " Mẹ ơi, yêu mẹ, mẹ đẹp lắm"..Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của mẹ chẳng gì sánh được.
Rồi mai này con lớn, liệu con có trách mẹ không ? Liệu con có bị bạn bè trêu trọc như mẹ không?
Nhiều lúc mẹ thấy thế giới này nhỏ bé nhưng lòng người lại càng nhỏ bé hơn. Một câu nói thôi đôi khi cũng làm hại cả 1 tâm hồn trẻ thơ....
Nhưng mẹ con mình không thể thay đổi sự thật đó con nhỉ? Mẹ sẽ cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa, để con có 1 tương lai tốt hơn.
Đừng giận mẹ con nhé bởi mẹ yêu con vô điều kiện. Thế giới này có quay lưng lại với mẹ đi nữa mẹ cũng không quan tâm...Mẹ chỉ cần con luôn bên cạnh mẹ.
Có lẽ sắp tới mẹ sẽ phải đối mặt với cuộc phẫu thuật ấy. Mẹ cũng chưa từng nghĩ tới. Mẹ sẽ làm được phải không con trai ? Gia đình mình cùng cố gắng con nhé.
Mẹ sẽ khỏe, đôi chân của mẹ cũng sẽ khỏe để được dắt con đi những nơi mà con thích, nhìn con khôn lớn và trưởng thành.
Cho mẹ được ích kỉ con nhé.
Mẹ xin lỗi con trai.
Đã từng có lúc mẹ mong 1 ngày được làm người BÌNH THƯỜNG, không phải để ý ánh mắt của mọi người.
Nhưng giờ mẹ chỉ ước mọi điều cho con trai của mẹ.
Cảm ơn ba và con đã luôn bên cạnh mẹ những lúc khó khăn.
(1m26-1m67)
Thiện Nhân! Hãy cứ sống thật vui vẻ và làm việc có ích cho đời như cái tên mẹ đặt cho con nhé con trai của mẹ
#HạnhPhúcLà #ThửtháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây