HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH
“Sống là phải có niềm tin!”
Các ông cho tôi hỏi cái câu trong ngoặc kép kia là của ai cái! Tôi muốn gặp người đó.

Chuyện là chồng mình, nếu các bạn chưa quên, thì chính là người mà tháng trước đã có cái bài tham gia Thử thách “Việc Nhà Có Anh” được tới 18.000 like nội dung là chia sẻ món thịt rang hành nhưng thực chất đằng sau là nói xấu vợ là admin nhóm Yêu Bếp ấy.
Đấy!
Khổ lắm! Sau khi được 18 nghìn like cho chia sẻ ấy thì chồng tôi bỗng chốc tin rằng việc gì anh cũng làm được, việc nhà anh làm được hết.
Anh vui vẻ ngày nào cũng đòi tự bấm nút máy rửa bát, hút bụi giường, hăng hái hăng say học cách sử dụng máy giặt. Ngày nào anh cũng vào group Yêu Bếp hóng các món hót hót và xui hai đứa con tôi thử làm.
Cho đến ngày hôm kia...
Một ngày lịch sử!
Tôi trót buột miệng bảo “Chết thế chứ lại, ở nhà thế này thì làm sao mà cắt tóc được, đầu em như một cái tổ quạ không chấp nhận nổi!”
Thế là người anh bỗng nhảy dựng lên, mắt sáng rực: Để anh! Anh cắt cho!
Tôi: ?????
Cái gì thế?
Anh: Thật mà! Để anh lên Yêu Bếp search cách cắt tóc!
Dĩ nhiên Yêu Bếp không có hướng dẫn cách cắt tóc cho vợ rồi.
Tôi chưa kịp mừng thì anh lại bảo:
- Em phải tin anh! Em không tin anh à? Anh TIN là anh cắt được! Anh còn rang thịt được 18 nghìn người thích với thả tim cơ mà! Em phải tin anh chứ!
Và nguyên một ngày trời người anh thuyết phục tôi tin vào sức mạnh của người đàn ông có bài viết 18 nghìn like trên Yêu Bếp.
Tôi nghĩ ngợi rất lâu về điều này.
Một người có niền tin vào chính mình lớn như vậy, tôi có nên trao cho họ niềm tin của tôi hay không?
Có nên không?
Tôi nên tin tôi hay tôi tin họ.
Niềm tin của tôi có phải niềm tin của họ không?
Và tôi đã quyết định!
TIN!!
Tôi trao niềm tin cùng cái đầu của tôi cho người anh có 18 nghìn like trên Yêu Bếp.
Và sau đây là tường trình niềm tin và cái kết.
Hình ảnh cuối cùng của album này là chân dung tôi ngày hôm nay.
Hãy xem đến ảnh cuối để biết về một cái kết!!!

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong

HẬU VIỆC NHÀ CÓ ANH “Sống là phải có niềm tin!”Các ông cho tôi hỏi cái câu trong