Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Hi cả nhà !!

Vô nhóm cũng đã đc vài tháng, em cảm thấy group mình quá là xịn xò luôn ấy, học được rất nhiều món độc & lạ, nhiều anh chị decor xuất sắc, tham gia vào nhóm quả là học đc nhiều mon ngon luôn. ^^

Ngày trước chưa chồng, chưa con em là một con bé quá hậu đậu, thời sinh viên con bạn em nó hay chê em chiên trứng còn k xong nữa cơ nhìn quả trứng hết muốn ăn.

Và kể từ khi biết yêu ☺️☺️ là lúc em bắt đầu hơi thích nấu ăn một chút, thích được nấu cho người yêu ăn nhưng cũng chỉ là những món đơn giản, người yêu em (chồng hiện tại) khá dễ ăn nên nấu như thế nào ổng cũng khen mặc dù mình nghĩ mình nấu cũng chẳng ngon đâu 😂😂

Rồi đến ngày em có bé, bé chuẩn bị bước vào giai đoạn ăn dặm em cũng lóng ngóng nhiều lắm, dù trước đó em cũng đã tham khảo sách, internet...(em không ở cùng ông bà). Thời gian cứ trôi, hàng ngày vẫn nấu cho bé ăn, bé ăn ngoan mẹ lại thường xuyên nấu bữa phụ cho bé, em nghĩ ngay lúc này mình thực sự thích thú khi vào bếp, khi nấu những món ngon cho chồng, cho con. Nhìn con ăn ngoan, vui vẻ chắc chắn mẹ nào cũng hào hứng đúng k nhỉ ☺️☺️

Em nói nhiều quá cơ, em chỉ muốn chia sẻ đến các mẹ bữa phụ siêu dinh dưỡng cho con, có thể thay đổi hàng ngày giúp các bé ăn ngon miệng hơn. Công Thức có trog từng ảnh ạ

Hình ảnh hoàn toàn chính chủ nhé vì em mới đổi tên fb.

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé

Bữa phụ dinh dưỡng cho bé