KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !
Bao lần hẹn hò mãi rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được 1 cái ngày mùa xuân cuối tháng ba để gặp nhau.
Người ta là admin Yêu Bếp, người ta bận sấp mặt vì mỗi ngày duyệt cả nghìn bài , chưa kể còn phải làm trưởng ban hòa giải bao nhiêu vụ tranh cãi gây lộn trên YB...chứ chả rảnh rỗi như mình 🤣😂🤣😂. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, ai cũng có một đam mê riêng. Tôi thì chỉ mê ăn thôi chứ bảo tôi ngồi duyệt cả nghìn bài chắc tôi nhập trại Trâu Quỳ sớm! Mắt chị thì cận lòi ra mà ngày nào chị cũng đọc 1 núi chữ bé tí trên laptop, trên điện thoại. Chỗ nào cãi lộn cũng phải có mặt để đọc cmt từ đầu tới cuối rồi phân tích, giảng giải rồi phân bua người đúng kẻ sai. Chị admin cmt chỗ nào là tôi thấy chỗ đó toàn ngập tim ❤ và ngập "haha". Không biết chị sinh vào cái giờ gì hoặc chị hay ăn cái gì mà chụy lại vừa thông minh vừa dí dỏm nên được các Yber tin yêu đến vậy????
Chị không những nấu ăn ngon mà lại còn chụp ảnh đẹp, và đặc biệt chị lại còn biết đẻ toàn con gái như tôi !!!!! Chỉ mỗi cái nhan sắc là chị kém tôi 1 tí tì ti thôi nhớ .Haha..🤪🤪🤪.
À quên, tôi còn rất nể chị này cái khoản chị ý thích chơi với trẻ con. 1 lũ giặc cứ gặp chị là ngồi yên xem chị bày trò rồi làm theo, tuyệt không có đứa nào bắng nhắng quậy phá. Còn tôi thì tự nhận là mẹ mìn, ko đủ kiên nhẫn như chị. Lần nào chị gặp lũ trẻ chị cũng tặng sách tặng truyện hoặc đồ chơi nên chúng nó hâm mộ lắm. Con tôi thi thoảng lại hỏi :"mẹ ơi bao giờ được đến nhà bac Phan Anh?" "Con mà được học sinh giỏi mẹ cho con đến studio của bác Phan Anh để làm nước rửa bát bồ hòn nhé". Con tôi biết và thích rửa bát là từ khi được lên studio chơi và cô admin Gà hướng dẫn làm nước rửa bát từ bồ hòn đấy. Nhưng từ hôm hết chai bồ hòn là.....thôi , bye mẹ ! 🤣😂🤣😂 Bao giờ được lên studio làm nước bồ hòn tiếp thì con rửa tiếp nhé ! Haha...Giá kể YB tổ chức cái trại hè dạy lũ giặc này nấu ăn và làm việc nhà thì tôi đăng kí ngay 2 slots luôn !!!!!
Dưới đây là bữa tiệc bbq tháng 3 của chúng tôi. Chị admin làm gà xiên nấm và thịt bò cuộn phô mai ngon ngon lắm ! Ăn no nặc nè cái bụng vì chụy làm khách mà chụy vác đến nhà chủ cả 1 xe thồ đồ ăn 🤣😂🤣😂. Thế là tôi lại yên tâm mời chụy hãy cứ đến nhà tôi mỗi tuần 1 lần chị nhé ! Được ăn ngon thì tội gì mà ko mời 😄😄😄 mặc dù hẹn chị 4h chiều nhưng chị ngủ quên tới cmn gần tối vì chị hẹn đồng hồ báo thức...4h sáng! Lạy chị =)) Thế mới biết làm admin YB nó hại não lắm các bác à.

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được

KHI NHÀ CÓ KHÁCH.....QUÝ !Bao lần hẹn hò mãi  rồi cuối cùng chúng tôi cũng chốt được