Thuỷ Muối - Mặt Trời Của Những Bệnh Nhân Ung Thư
**Thuỷ là nước nhưng là mặt trời của nhiều người**
Đâu đó báo chí thường hay dẫn lời "Thuỷ Muối là cái tên không còn xa lạ với giới start-up" Nhưng với chúng tôi, những con người cùng sinh hoạt ở bầu trời xanh Salt Cancer Initiative thì lại không hợp lời dẫn đó cho lắm. Chị là người sáng lập ra Tổ chức Sáng kiến Ung thư Muối. Người đã dựng nên 1 tổ chức để những bệnh nhân ung thư tại Việt Nam có 1 không gian được chăm sóc sức khoẻ tinh thần để chiến đấu với ung thư. Mà không chỉ bệnh nhân mà cả người thân có thêm những kiến thức để đồng hành cùng người bệnh chiến đấu với ung thư. Nếu nói người bệnh K đau thì người nhà/ người chăm sóc là người đau không kém. Và SCI với ngôi nhà này, thấy được bệnh nhân có nơi để chăm sóc tinh thần thì người nhà cũng thấy bớt gánh âu lo phần nào.
Một trong số đó là lớp Yoga rất đặc biệt, chỉ toàn bệnh nhân ung thư. Ở đó ai cũng mang ung thư, đủ loại, đủ giai đoạn. Chị Thuỷ từng kể với tôi rằng “Chị từng gặp 1 bệnh nhân ung thư ở Mỹ hơn 80 tuổi vẫn đến lớp yoga thường xuyên, được gặp đồng bệnh để sẻ chia. VN mình chưa có thì chị và SCI sẽ xây dựng nó rộng khắp VN”. Thế là lớp yoga thật sự được mở tại TPHCM rồi dần lan ra ở 5 tỉnh thành khác nhau. Cùng với đó là giáo trình yoga phù hợp với bệnh ung thư dần hoàn thiện mà những giáo viên tình nguyện cùng nhau xây dựng bằng cả trái tim. Hầu hết họ là phụ nữ, ít nhiều chắc hẳn họ cũng là 1 mặt trời trong lòng những bệnh nhân tham gia lớp yoga.
Chị là người của công việc, nữ hoàng start-up mà. Nhưng hơn cả, chị là 1 chiến binh K kiên cường. Thời gian tôi làm việc trực tiếp với chị không nhiều. Vậy mà có lần tôi thấm nhuần cái cung cách làm việc của chị. Bệnh trở nặng, cơn đau liên miên vẫn ngồi máy bay (gần như là nằm) suốt 20 tiếng về Việt Nam để đảm bảo 1 sự kiện yoga – flashmob ngoài trời được xuyên suốt, người tham gia thấy vui vì founder có mặt. Thường thì có mấy việc liên quan tới tờ rơi, chị kêu tôi làm đi. Tôi cứ lê thê là không làm được đâu. Chị mới cáu “Em phải làm cho chị. Làm gì có chuyện không được. Làm cho ra đi” Tôi sợ tiếng hét của chị qua Skype ghê ^^ Làm liền. Làm nhưng không được gì, nên báo kết quả cho chị. ^^ Tưởng gì chị không hét nữa “Thôi có làm mà hông được thì cũng tốt rồi!” Oops, cuối cùng cũng hiểu style chị là lao vào rồi mới tính tiếp, còn hơn là không làm.
> Đời người có 3 lần chết.
> Lần thứ nhất, hơi thở và nhịp tim không còn, họ đã chết.
> Lần thứ hai, hoả táng, chôn cất hay bất cứ hình thức mai táng nào đó, họ thực sự không còn tồn tại.
> Lần thứ ba, người cuối cùng yêu mến họ, nhớ tới họ, không còn nữa và họ thực sự đã chết.
Salt Cancer Initiative của chị vừa đón sinh nhật 4 tuổi và bước vào năm hoạt động thứ 5. Tôi tin cái chết lần 3 của chị Thuỷ còn rất xa. Vì chỉ cần SCI còn hoạt động, bệnh nhân ung thư còn tham gia SCI, những di sản của chị để lại vẫn tiếp tục mang đến những giá trị cho bệnh nhân ung thư, những tình nguyện viên SCI. Chị vẫn là mặt trời nhắc nhở những người đồng bệnh khác không ngừng nghỉ chiến đấu với ung thư, sống trọn vẹn từng ngày. Vẫn là mặt trời với tui và bạn bè đang cống hiến cho bệnh nhân ung thư.
#MặtTrờiTrongTôi #mySHEro #ThửTháchTháng3 #YêuBếp #EsheepKitchen #Thếhệbìnhđẳng #IWD2021 #UNWOMEN #SSINTERIOR #PHILIPS #OHUI #PNJ
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây