Mình có nhỏ bạn, mê đồ second hand cực kỳ.Mình cũng mê đồ 2hand, vừa xinh vừa rẻ, lại

Mình có nhỏ bạn, mê đồ second hand cực kỳ.
Mình cũng mê đồ 2hand, vừa xinh vừa rẻ, lại độc đáo, hiếm khi đụng hàng ai.
Mỗi tội lâu lâu đi săn đồ lại gặp vài "tai nạn" nho nhỏ. Vì muốn mua được đồ đẹp giá xinh thì phải nhanh tay lẹ mắt, chứ chậm chân là hết đồ đẹp ngay. Nên mới có những chuyện dở khóc dở cười như bạn mình, mua được em áo hồng xinh xinh thì hí hửng lắm, về xem lại mới biết bị chuột cắn thủng đẳng sau 😂
Thế là quay qua cầu cứu mình. Mất một buổi trời lọ mọ mớ kim chỉ cuối cùng cũng phẫu thuật cho em nó thành công.
Nhìn cũng xinh mà mọi người hén?

Mình có nhỏ bạn, mê đồ second hand cực kỳ.Mình cũng mê đồ 2hand, vừa xinh vừa rẻ, lại

Mình có nhỏ bạn, mê đồ second hand cực kỳ.Mình cũng mê đồ 2hand, vừa xinh vừa rẻ, lại