Nấu nồi nước dùng ngon tuyệt với chi phí 50k
Các chị có công nhận với em một điều đó là Phụ nữ nhất định phải có giá đúng không ạ.
Thế nhưng, dòng đời xô đẩy, sáng nay siêu thị dưới nhà em hết giá. Thôi thì em đành làm người phụ nữ vô giá.
Không có giá thì không thể đú trend Yêu Bếp làm giá nhồi thịt được nhưng không sao. Nếu đời đã định ta là người vô giá ( vô duyên với giá) thì ta sẽ khiến đời định giá lại ta với món nước dùng.
Đầu tiên, để làm món nước dùng này, chúng ta cần có chút thời gian, (cụ thể là khoảng 3 tiếng), một chút tiền (em hết 50k), sau đó là chúng ta có tổ tiên phù hộ. Vì em là người chơi nêm nếm hệ tâm linh.
Sau khi cầm 50k đi chợ mua 1 khay xương cục hết 24k, mua thêm 2 bộ xương gà với giá 22k, chúng ta đem các em ấy về, xả nước ấm 45 độ, tắm rửa kỳ cọ cắt mỡ thừa cho các em ấy, bỏ vào ngâm với chút muối cho mặn mà như chị Admin rồi để chừng 5p vớt ra để ráo.
Trong lúc chờ thị tẩm, à nhầm, chờ vớt xương, các chị lấy 2 củ hành tây nhà trồng được, 1 củ đem nướng, 1 củ rửa sạch bổ đôi.
Mở tủ lấy thêm 1 bốc sá sùng chôm được từ nhà mẹ ( đã làm sạch cát và sấy thơm như bim bim).
Sau đó ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nắm tay anh thật lâu Tỉnh táo lại đi Dưn, mày đang ế. Sau đó ánh mắt ta va vào cái hộp nấm Thái Dương tỏa ánh hào quang, tiện tay bốc thêm 1 bốc.
Ô kê đã đủ nguyên liệu. Và bây giờ là thời khắc mang tính quyết định. Hãy lấy đường phèn và muối trắng cho đến khi tổ tiên bảo dừng.
Giờ thì các chị tiếp tục đọc từng bước dưới những chiếc ảnh của em. Xin cảm ơn và chúc các chị thành công.
À nấu nước dùng này xong mà ko làm được món giá nhồi thịt thì các chị dùng để nấu canh cải thảo, nấu mì, nấu gì cũng được. Em thì cất tủ đông trong hộp Tup để nấu mì sợi ăn dần nha. Mấy cái xương ninh xong, hãy pha một chén nước chấm chua cay mặn ngọt như cuộc đời hay đối xử với ta rồi gặm hết. Ngoài ngon ra thì tác dụng phụ là tăng cân thôi chứ không có gì cả ạ.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây