NGÀY CỦA BỐTrước giờ chẳng bao giờ nghĩ sẽ đăng trên Yêu bếp, đơn giản vì mình không

NGÀY CỦA BỐ
Trước giờ chẳng bao giờ nghĩ sẽ đăng trên Yêu bếp, đơn giản vì mình không có tài nấu nướng, nhưng hôm nay đăng vì muốn khoe Đầu bếp vĩ đại nhất của cuộc đời mình
Ảnh 1+2: chụp năm 2017, khi con gái bụng bầu to bé thứ 2, hàng ngày ông đón cháu ngoại 4 tuổi về, tắm rửa, nấu cơm, cho cháu ăn thì chụp khay cơm gửi cho mẹ thấy yên tâm làm việc
Ảnh 3: chắc mọi người đọc đều hiểu, bố nấu cơm chờ con gái và con rể về ăn 😍
Ảnh 4: tối hôm trước con gái (cũng là thời gian có bầu bé thứ 2) nói mỗi 1 câu thèm bánh trôi quá mà sáng bố dậy sớm đi chợ, làm bánh, trước khi cháu đi học dạy cháu làm bánh
Con gái sinh cả 2 lần thì tất cả cơm ở cữ mấy tháng liền đều 1 tay ông nấu, thịt thà, móng giò, chân dê, gân bò đều làm sạch tinh tươm, ngon lành mà mình tin là ít người phụ nữ nào làm được ngon và nhanh như ông
Nếu các bạn thắc mắc Mẹ mình đâu thì bà mất đã sang năm thứ 14, và mình nghĩ tất cả những gì bố làm là để con gái không bị thiệt thòi những lúc cần mẹ nhất
Chẳng biết mong gì, chỉ mong bố mạnh khoẻ để các con và các cháu được ăn những món ngon của ông!
Ps: bố mình đã về hưu nhưng vẫn công tác tiếp cho nên tất cả các bữa ăn trên đều được thực hiện khi ông vừa đi làm, về vẫn nấu nướng dọn dẹp chứ không phải có nhiều thời gian
#HeForSheAtHome

NGÀY CỦA BỐTrước giờ chẳng bao giờ nghĩ sẽ đăng trên Yêu bếp, đơn giản vì mình không

NGÀY CỦA BỐTrước giờ chẳng bao giờ nghĩ sẽ đăng trên Yêu bếp, đơn giản vì mình không

NGÀY CỦA BỐTrước giờ chẳng bao giờ nghĩ sẽ đăng trên Yêu bếp, đơn giản vì mình không

NGÀY CỦA BỐTrước giờ chẳng bao giờ nghĩ sẽ đăng trên Yêu bếp, đơn giản vì mình không

NGÀY CỦA BỐTrước giờ chẳng bao giờ nghĩ sẽ đăng trên Yêu bếp, đơn giản vì mình không