Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

PHÚ YÊN – REVIEW TẤT TẦN TẬT

Mình về quê vào những ngày đầu tháng 7, sân bay Tuy Hòa mùa này nhuộm nắng gió miền Trung, cái nắng làm đen da và thơm mùi biển.
Đã quá lâu rồi mới được đặt chân lên mảnh đất quê hương, và cũng đã quá lâu rồi cảm giác thân thuộc mới ùa về. Đi xa để trở về, đi xa để thấy mình chưa từng để ý đến những điều giản đơn, nhưng làm bất kì ai đặt chân đến đây cũng thêm yêu mảnh đất này.
Nơi mình sinh ra và lớn lên, có núi có sông, có biển có hồ, có cao nguyên lộng gió, nơi ấy, mình sẽ kể lại đẹp thế nào…
1. 🌞 Thời gian:
Với mình thì ngày nào tháng nào năm nào cũng là thời gian quý giá để mình về nhà, nhưng các bạn muốn khám phá hết Phú Yên với thời tiết thuận lợi và đẹp nhất là khoảng tháng 3 hoặc trọn mùa hè từ giữa tháng 5 đến hết tháng 8, sau đấy là vào mùa mưa rồi.
Và mình khuyên là mỗi một chuyến đi chỉ nên trải nghiệm 1 nơi thôi, mọi người hay đi tour ghép Quy Nhơn – Tuy Hòa nhưng đi như vậy rất mệt và không thể khám phá hết được với quỹ thời gian ngắn.
Nếu chọn thì chỉ 1 nơi và Phú Yên thì cần 4 ngày để trải nghiệm vừa đủ ạ.
2. ✈️ Phương tiện di chuyển:
Sân bay Tuy Hòa ngày nào cũng có các chuyến của các hãng: VietnamAirline, Vietjet, Bamboo đón từ Hà Nội và Sài Gòn.
Các điểm tham quan cách xa nhau nên cần book xe đưa đón trọn gói trong mấy ngày sẽ chủ động hơn. Thường thì các lái xe ở đây đều có thể giới thiệu được địa điểm, món ăn và photographer luôn. Giống ông cậu nhà mình ạ, ổng chở khách đi tham quan, đi ăn uống là ổng giới thiệu hết lượt xong ổng “ra đi ra đi anh chụp ảnh cho, góc này đẹp nè”, nhiệt tình dã man.
3. 🏘 Chỗ ở:
Thật ra nhà mình ở đây nên phần lớn mình ở nhà, nhưng có vài nơi tùy theo sở thích mà bạn có thể book được như:
- Trung tâm thành phố, dọc biển có rất nhiều vị trí đẹp như: Sala Grand TuyHoa Hotel giá tầm từ 1,3 đến 2 triệu gì đó, Rosa Alba Resort, Stelia Beach Resort, Apec, Long Beach…
- Có thể đặt ngoại ô thành phố, gần hơn với 1 trong những điểm thăm quan hôm sau thì có các homestay, hoặc ngoài Long Thủy. Mình thì vote cho Long Thủy vì cũng gần trung tâm thành phố, ngay sát bờ biển, các khách sạn tầm trung nên giá khá rẻ, tầm từ 300K, các quán hải sản cũng ngay đấy, vừa ăn vừa ngắm biển cũng thú vị.
4. Lịch trình:
🚌 NGÀY 1: Hà Nội/Sài Gòn – Phú Yên – City tour (Nghinh Phong - Quảng trường - Đường ven biển – Núi Nhạn)
Các điểm đều chụp ảnh rất đẹp,bạn có thể mặc váy dài lên ảnh rất thơ luôn.
🚌 NGÀY 2: Phía bắc
Nhà thờ Mằng Lăng - Gành Đá Đĩa - Đầm Ô Loan - Hoa Vàng Cỏ Xanh (Bãi Xếp) - Chùa Thanh Lương
Ăn hải sản ở đầm Ô Loan quán nào cũng như nhau, hải sản rẻ bắt tại bè, phong phú các món.
Tối về đi ăn trong thành phố: cơm niêu ven sông Ba, mắt cá ngừ đại dương quán bà Tám ở quảng trường, các loại đặc sản khác: bánh canh hẹ, cơm gà, bún cá, bánh hỏi lòng heo, bò 1 nắng ...
🚌 NGÀY 3: Phía Nam
Nếu được thì tự trải nghiệm cắm trại đêm ở Bãi Môn - Mũi Điện – Vũng Rô – Hòn Nưa (15 phút)
Ăn uống ở bè Vũng Rô luôn
Tối về đi ăn các món đường phố, ăn vặt
🚌 NGÀY 4: nếu vé chiều mới bay thì sáng kịp đi thêm Hòn Yến, bãi san hô nổi lên mặt nước đẹp vô cùng.
5. 🍻Ăn gì?
Nơi mình lớn lên nên đương nhiên hợp khẩu vị và vô vàn món mà mình muốn ăn trước khi về Hà Nội. Cơ mà mình đi ăn theo trải nghiệm, kinh nghiệm và sở thích, hi vọng sẽ hợp gu với số đông.
5.1: Hải sản 🦀🦞🐠
Công nhận về nhà ăn hải sản phê cực kì, vừa tươi vừa giữ được độ ngon “nguyên thủy”, mình mê lắm ạ.
Ăn ở Đầm Ô Loan, bè Vũng Rô theo lịch trình đi chơi, còn mình chơi lâu nên mình đi ăn nhiều nơi nữa ví dụ An Hải, các quán ở Long Thủy hoặc dưới đường ven biển cũng nhiều lắm.
5.3: Đồ ăn vặt và món đặc trưng 🍡🧇
- Cháo hàu 363 Lê Lợi
- Cơm gà
- Bánh hỏi lòng heo Hòa Đa hoặc trung tâm thành phố
- Bánh canh hẹ
- Bánh xèo đường Lê Duẩn, sát quán Bà Tám
- Cơm Bao cấp 12 Yersin, Tuy Hòa
- Quán ven sông Ba
6. Trước khi về, nhớ mua quà 🎁
Mua cá ngừ phi lê, mực khô, mực 1 nắng, cá chỉ vàng, hạt đác, bò một nắng và đặc sản khác, mua các quán đường Lê Duẩn.
Vì mình về được 1 tháng nên ngoài những mục trên mình còn đi khắp nơi như: Cao nguyên Vân Hòa, sông Cầu, cầu gỗ Ông Cọp, Bãi Ôm… rồi thì đi suối, leo núi. Ăn uống thì còn rất nhiều món quen thuộc hàng ngày như Gà lá dang, gà lá é măng tươi, bò nướng, dê nướng và muôn vàn đồ ăn vặt, các loại ốc, tôm cua…
Tuy du lịch chưa được đầu tư và phát triển như các tỉnh khác nhưng mình rất thích vì còn giữ được nét đẹp vốn có và không bị tình trạng “du lịch hóa” khiến mọi thứ xô bồ.
Vẫn bình yên, vẫn đẹp và mong mỏi ngày trở về ❤️

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân

Phú Yên – Review Tất Tần Tật Mình Về Quê Vào Những Ngày Đầu Tháng 7, Sân