Tiết Trời Vào Xuân Làm Cho Mọi Người Đều Tràn Đầy Hứng Khởi. Em Cũng Vậy. Hôm Nay Lại

Tiết trời vào xuân làm cho mọi người đều tràn đầy hứng khởi. Em cũng vậy. Hôm nay lại là mùng 3 Tết, nhân lúc các admin còn đang "nghỉ Tết" chưa duyệt bài và tranh thủ vẫn còn thảnh thơi em lan man nhớ lại một chút về năm cũ, ngôi nhà cũ, góc bếp cũ, những kỷ niệm ngày Tết ở căn nhà riêng đầu tiên của vợ chồng em. Vợ chồng em cưới nhau năm 2019, ở với ông bà nội một thời gian cho đến cuối năm 2019 chúng em mua được căn hộ chung cư nằm trên tầng 3, không có thang máy. Mọi thứ đều mới mẻ đối với em khi bắt đầu phải học cách tự lo liệu mọi thứ khi Tết đến xuân về. Em cũng chỉ có thể cố gắng làm hết khả năng của mình để sao cho cái Tết được đủ đầy trọn vẹn. Qua mỗi năm đón Tết tại nhà riêng em lại tự rút ra cho mình những kinh nghiệm cho năm sau. Và năm 2021 vừa qua vợ chồng em có nhu cầu chuyển đổi nơi ở, tuy là một năm đầy khó khăn, vất vả, đầy những cung bậc cảm xúc buồn vui sướng khổ đối với 2 vợ chồng em nhưng nhìn lại thì cũng được bù đắp xứng đáng bằng việc hoàn tất việc mua bán cửa nhà để yên tâm an cư lạc nghiệp.

Tâm an vạn sự an, đối với em chẳng có gì bằng tự bản thân mình tìm thấy được sự bình an trong tim. Mọi sự dẫu đúng hay sai đều không còn quan trọng nữa, cứ hạnh phúc và thấy biết đủ là được rồi. Nhà em thì nho nhỏ xinh xinh như này thôi nhưng em thấy vui và hạnh phúc trong chính căn nhà bé xinh của mình. 🥰

Và cũng nhân dịp năm mới em cũng xin kính chúc Admin Yêu Bếp cùng toàn thể đại gia đình các Yêu Bếp-er một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, hạnh phúc ngập tràn ạ!🧧
Happy new year! 🧨🧨🧨