Hành trình một năm và niềm vui nho nhỏ
Những sản phẩm đầu tay tuy còn rất vụng về nhưng chúng lại cho mình cảm ứng để cắm hoa.
Được làm những gì mình thích và thích những thứ mình làm thực sự sẽ tiếp sức, giúp chúng ta có thêm nhiều năng lượng tích cực để vượt qua những nốt trầm trong cuộc sống. Vì vậy, bên cạnh những lo toan bộn bề, bên cạnh những cơm áo gạo tiền,.. chúng mình hãy cố gắng dành một chút xíu thời gian cho những điều mình thích nhé!
Bên thềm năm mới mến tặng anh chị em bạn bè một số bình hoa mình cắm và một bài thơ mình thích. Cầu mong một năm mới bình an cho nhà nhà, người người.
"Khi biết kiếp này là cõi tạm
Giữa nhân gian ta là khách qua đường
Thua hay thắng đều đến ngày nằm xuống
Mới hiểu rằng đời này tựa khói sương
Khi ta biết mình không còn trẻ nữa
Mới nhận ra năm tháng quá vô thường
Bỗng bình thản giữa xô bồ cuộc sống
Chốn hồng trần chẳng hạt bụi nào vương
Hạnh phúc vốn là điều bình dị nhất
Biết sẻ chia,biết buông bỏ muộn phiền
Sau giông bão,mây đen dần tan biến
Vậy nên mình cứ thong thả,tuỳ duyên"
Stt
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây