VỊ CỦA MẸĐể tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện:Tôi là một người khắc khẩu với mẹ.

VỊ CỦA MẸ

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện:
Tôi là một người khắc khẩu với mẹ. Tôi và mẹ chắc khó có tuần nào không đôi ba trận. Có thể do tôi với mẹ có các quan điểm khác nhau, cũng có thể do cả hai mẹ con tôi cùng nóng tính...

Tôi bây giờ sống ở nhà vợ, dù là cùng trong Hà Nội, nhưng cũng cách nhà tôi đến 2 chục cây số. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi mới đưa cháu về nội chơi.

3 tuần trước đây, tôi may mắn được giải cuộc thi #ViệcNhàCóAnh của Yêu Bếp. Ba mẹ tôi mới biết đến và tham gia nhóm. Khi tôi báo tin được giải, mẹ tôi còn bảo tôi phải cẩn thận, không là bị Phan Anh lừa đấy, nó bảo đưa gì thì đừng đưa nhé, không tin được bọn trên mạng đâu 🙄

Từ đó, bố mẹ tôi vẫn lặng lẽ like từng cái ảnh tôi đăng... Đến hôm nay, bố tôi mới nhắn cho tôi thế này: "Ăn chiều có món đậu CỦA CON mẹ làm cho Ba" và ảnh mâm cơm có đĩa đậu tẩm hành ba vừa nhắc, hộp pate mẹ hấp lúc nào cũng nát, canh dưa cá chắc là mặn, quả trứng chiên lật vội không thành hình... Tôi mới nhận ra lâu rồi không ăn cơm với ba mẹ.

Và các bạn biết không, đàn ông và trẻ con, khi khóc đều giống nhau cả! Có chăng khác chỉ là đàn ông biết chạy vào phòng vệ sinh để tránh mọi người nhìn thấy mà thôi. Tôi không ngăn được mắt tôi ngấn nước. Món đậu tẩm hành tôi đăng mấy hôm trước là theo kiểu mẹ tôi làm, không phải món của tôi... Mẹ tôi không phải là người nấu ăn giỏi nhất, mẹ tôi không có 1 công thức hay định lượng cố định, chỉ có "kiểu như thế". Nhưng không thể phủ nhận được rằng, tôi, cũng như phần lớn mọi người trong đây, tình yêu bếp đầu tiên đều bắt nguồn từ mẹ.

Đi khắp thế gian, ăn biết bao nhiêu vị, thấy biết bao nhiêu món, cuối cùng con người ta cũng lại quay về tìm lại "vị của mẹ". Cái vị ngày xưa thời còn khốn khó mẹ nấu, nhiều người tìm, ít người thành công. Cái vị mà bất giác đâu đó ta ăn món gì thấy giống, ta bật khóc.

Chợt muốn cái đợt xa nhau xã hội này qua nhanh hơn nữa, để ta về, ăn canh dưa cá thật mặn...

Nếu facebook là 1 quyển sổ, chắc là chữ đã nhoè hết...

Còn bạn, đã bao lâu rồi bạn không ăn cơm cùng cha mẹ?

VỊ CỦA MẸĐể tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện:Tôi là một người khắc khẩu với mẹ.

VỊ CỦA MẸĐể tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện:Tôi là một người khắc khẩu với mẹ.

VỊ CỦA MẸĐể tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện:Tôi là một người khắc khẩu với mẹ.

VỊ CỦA MẸĐể tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện:Tôi là một người khắc khẩu với mẹ.