Xin chào ! Lại là em ạ.Thời tiết như này mà lôi lò ra nướng bánh thì sai trái quá

Xin chào !
Lại là em ạ.
Thời tiết như này mà lôi lò ra nướng bánh thì sai trái quá 😂
Món bánh tráng nướng Đà Lạt này em ghiền lắm, mỗi lần lên Đà Lạt đều ghé 26 Hoàng Diệu ăn vì thích vị bên đó.
Về lại không có ăn nữa nên mày mò làm. Món này em nghĩ không có công thức cầu kỳ gì cả, chỉ cần chuẩn bị đủ nguyên liệu và một nồi than hồng là được.
Bánh tráng em chọn loại bánh tráng gạo có mè đen. Nguyên liệu và cách làm em chú thích ở ảnh. Mọi người có thể thêm xúc xích, bò khô... tuỳ ý. Em chỉ thích ăn như vầy thôi 😛
Em đã cố gắng để giống chỗ đó nhất có thể nhưng cả nhà bảo ngon thôi chứ không bằng được 😂
Các ac có bí kíp nào hay ho thì cmt cho em học hỏi với 🥰🥰

Xin chào ! Lại là em ạ.Thời tiết như này mà lôi lò ra nướng bánh thì sai trái quá

Xin chào ! Lại là em ạ.Thời tiết như này mà lôi lò ra nướng bánh thì sai trái quá