Xin chào Yêu Bếp! Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!
Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_" Cát Hải thân yêu"_ cái nôi đầu đời đầy ắp tình thương yêu của cả Bố và Mẹ.
Khi còn nhỏ, mình là một đứa trẻ năng động và ham chơi. Việc mình ghét nhất là việc nhà và vào bếp nấu cơm. Hôm nào bị mẹ giao cho việc nấu cơm thì kiểu gì mình cũng phải tìm mọi cách thỏa hiệp với chị gái đổi việc dù việc đó có làm mình chịu thiệt hơn thì mình cũng hài lòng😄
Bữa ăn thường xuyên của mình khi dời xa vòng tay mẹ lá các lọai đồ ăn nhanh như: Bánh ngọt, chè, cơm hàng cháo chợ, phở, bún... chứ nói thật là có vào bếp cũng chỉ biết cắm cơm với luộc rau và trứng chứ không biết làm gì hơn.
Nhưng rồi cái ngày "vật đổi sao dời" cũng đến làm đảo ngược tư tưởng kiên định đã ăn sâu vào máu của mình. Việc kết hôn với anh chàng đầu bếp quanh năm ngày tháng chỉ thích ăn cơm nhà (thực sự là ngoài sức tưởng tượng). Thời gian đầu chung sống như 1 thử thách cho 2 cuộc đời với 2 tính cách trái chiều nhau. Rồi mình nghe đâu đó, có ai đó nói rằng: "Đàn ông trông vào nhà_ đàn bà trông vào bếp", chỉ 1 câu nói thôi nhưng chính nó lại là mũi tên đâm trúng vào lòng tự cao tự đại của đứa lười mãn tính như mình (Cảm thấy cay cay sống mũi). Mình quyết định thay đổi bản thân từ đây. Cuộc thay đổi càng trở lên quyết liệt hơn khi các thiên thần bé nhỏ ra đời.
Thật lòng mà nói, việc thay đổi bản thân chả khác nào công cuộc cải cách ruộng đất, cũng gai góc và đầy gian truân. Để đến được đích, không ít lần cá rán cả con khoác trên mình chiếc áo màu than chì đẹp lộng lẫy ngoan ngoãn nằm trong sọt rác, vô số lần rau luộc chín nhừ tới "nát" đến là thê thảm, món xôi đậu đỏ huyền thoại hạt sống hạt chín tiếc của ăn vào đau bụng cả đêm.....Nhưng vì tình yêu giành cho các con và gia đình là vô bờ bến mình càng quyết tâm làm cho bằng được. Ban đầu chỉ là những bữa bột, bữa cháo, những bữa ăn đơn giản hàng ngày. Lâu dần, việc nấu ăn và thưởng thức hương vị của từng món ăn, đồ uống trở thành niềm đam mê từ lúc nào không hay biết.
Thấy vợ hào hứng nấu ăn, chồng cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm, vừa bế con vừa hướng dẫn, chỉ bảo như 1 người thầy í (lúc ấy thấy phục lão ghê gớm🤣).
Trải qua cả quá trình thử thách bản thân, chinh phục ẩm thực, giờ đây căn bếp đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu để thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong gia đình mình. Yêu bếp giúp mình yêu bản thân hơn, biết lắng nghe, biết quan tâm và chia sẻ, còn hoàn thiện được chính mình nữa
Cảm ơn Ban quản trị đã tạo ra sân chơi vui vẻ và đầy ý nghĩa này để mình được tha hồ ngắm nhìn, tận hưởng những điều tốt đẹp trong môi trường văn minh và học hỏi được nhiều điều bổ ích từ các thành viên khác trong nhóm.
#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"

Xin chào Yêu Bếp!      Mình là cô gái đến từ vùng quê nghèo đầy nắng và gió biển_"