Yêu bếp travel

Yêu bếp travel Cách đây gần 2 năm mình có giới thiệu dự án Aodai100 tới nhóm, lúc đó cột mốc nhà mình đạt được là 49100 bộ ảnh Áo dài tại các điểm đến trên thế giới và Việt Nam.

Tới tháng 4 năm nay nhà mình đã tới mốc 68100 bộ ảnh, 5 châu lục, 28 quốc gia. Khoảng 6000 bức ảnh đã chụp và chọn lọc được khoảng 500 bức.

Dưới đây là danh sách các bộ ảnh từ 50-68 và một số bức ảnh tiêu biểu mình muốn giới thiệu tới nhóm

Trung Quốc
68. Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
67. Vạn Lý Trường Thành, Hà Bắc

Đây là 2 bộ ảnh mới nhất giữa tháng 4 vừa qua. Nhiều người nghĩ rằng chụp ảnh tại 2 địa điểm trên khó lắm vì các lý do như khó mua vé, người đông như kiến, sợ bị gây khó dễ vì mặc Áo dài Việt Nam (lý do buồn cười nhất mình từng nghe). Sau khi thực hiện thành công 2 bộ ảnh mình thấy cũng có những khó khăn về vấn đề đông người nên cần có sự chuẩn bị, tính toán trước. Người dân TQ và nhân viên ở các điểm này đều hỗ trợ, giúp đỡ để mình có thể hoàn thành bộ ảnh.

Australia
66. Nhà hát Sydney
65. Skyline ở Melbourne

Nhà mình thực hiện bộ ảnh ở Sydney và Melbourne khá dễ dàng, chỉ gặp đôi chút khó khăn vì thời tiết ẩm ương ở vùng đất này. Dù vậy ở Sydney mình phải chụp lại vì ngày chụp đầu tiên chưa có điều kiện ánh sáng phù hợp.

Việt Nam
64. Tháp Nghinh Phong, Phú Yên

Thời gian qua nhà mình chỉ có 1 chuyến đi trong nước tới Phú Yên, bởi vậy chỉ có 1 bộ ảnh duy nhất ở Việt Nam. Phú Yên nổi tiếng với Gành Đá Đĩa và tháp Nghinh Phong nhưng sau khi khảo sát mình quyết định chọn tháp Nghinh Phong là địa điểm chụp. Lý do bởi cấu tạo địa chất ở Gành Đá Đĩa ko phải là duy nhất trên thế giới và mình cũng thích tính biểu tượng của tháp Nghinh Phong.

Uzbekistan
63. Thành phố cổ Samarkand - Lăng mộ Shah-i-Zinda và Registan
62. Thành phố cổ Bukhara - Nhà thờ Kalyan

Nhà mình tới Uzebkistan đón chuyển giao năm mới 2024 và tận hưởng sự nồng ấm của người dân UZB - 1 đất nước mới mở cửa vài năm gần đây. UZB vẫn giữ được bản sắc của đất nước, con người chưa bị ngành công nghiệp du lịch làm biến chất. Đến với UZB nhà mình ko quen ai nhưng ai cũng coi như là khách quý .

Hong Kong
61. Toàn cảnh Hong Kong từ đỉnh Braemar

Đặc trưng nhất của Hong Kong là hình ảnh biểu tượng rừng các toà nhà cao tầng trên một diện tích chật hẹp ôm lấy vịnh Hong Kong. Ban đầu nhà mình định hike tới Suicide cliff trên đỉnh Cửu Long để thực hiện bộ ảnh, đây là vách đá có tầm nhìn rất epic về thành phố, tuy nhiên chỉ cách vách đá khoảng 100m có một đoạn đi qua mép vực khá nguy hiểm mà vợ mình ko đủ tự tin để vượt qua. Do vậy mình quyết định dừng lại ở đó và hôm sau hike lên đỉnh Braemar với góc chụp khác.

Malaysia
60. Penang - Nhà cổ Pinang Peranakan ở George Town
59. Kuala Lumpur - Chùa Thiên Hậu

Ấn tượng nhất ở George Town, Penang là các khu phố cổ mang đậm văn hoá người Hoa trong khi ở KL là ngôi chùa Thiên Hậu linh thiêng, từ đó có thể nhìn ra toà nhà cao nhất Malaysia mới hoàn thành Merdeka 118 thế chỗ cho tháp đôi Petronas.

Nepal
58. Đỉnh núi Gokyo với tầm nhìn ra Everest
57. Đỉnh núi Ama Dablam
56. Thung lũng Kathmandu

Với Nepal, trong hành trình chinh phục Everest base camp mình đã có dịp chia sẻ với nhóm thì mình muốn thực hiện bộ ảnh có tầm nhìn tới Everest ở một đỉnh núi ít nhất trên 5000m, sau khi khảo sát thì mình chọn Gokyo Ri để thực hiện. Bộ ảnh thứ 57 mình muốn chụp với Ama Dablam - một đỉnh núi thiêng của người sherpa bản địa. Tất nhiên ko thể thiếu bộ ảnh ở thung lũng Kathmandu, nơi giao thoa giữa các tôn giáo Hindu, Phật giáo Mật Tông.

Thái Lan
55. Bangkok - Chùa Arun (Bình Minh) bên dòng sông Chao Phraya
54. Chiang Mai - Một số chùa như Rajamontean, Lok Moli, Phra That Doi Suthep
53.Chiang Rai - Chùa trắng Rong Khun, Chùa xanh Rong Suea Ten

Đến Thái Lan, xứ sở chùa Tháp thì phải có các bộ ảnh với các ngôi chùa đặc trưng của Phật giáo Tiểu Thừa rồi

Lào
52. Luang Prabang - chùa Xieng Thong
51. Vientiane - bảo tháp Pha That Luang

Tương tự với đất nước Lào anh em, cố đô Luang Prabang và thủ đô Vientiane là 2 địa điểm được chọn thực hiện bộ ảnh 51, 52 với 2 ngôi chùa giàu tính lịch sử và thấm đẫm tinh thần Phật giáo của người Lào chùa Xieng Thong và bảo tháp Pha That Luang. Mình cũng có chụp các bức ảnh với tượng đài chiến thắng Patuxay nhưng ấn tượng hơn với Pha That Luang huyền thoại.

Campuchia
50. Angkor Wat

Tất nhiên biểu tượng nhất của Campuchia là quần thể tôn giáo lớn nhất thế giới Angkor Wat. 2011 mình đã tới đây và rất ngưỡng mộ sự vĩ đại của quần thể di tích này. 12 năm sau đó mình đã quay lại để thực hiện được bộ ảnh thứ 50 trong dự án ở Angkor Wat và các ngôi đền Bayon, Tah Prohm

Hy vọng rằng dự án Aodai100 sẽ tiếp tục được thực hiện suôn sẻ và mình sẽ còn chia sẻ tới mọi người các bức ảnh của dự án trong thời gian tới.
#yeubeptravel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel

Yêu bếp travel