Hành trình trồng và chăm sóc hoa súng
Nào trải nghiệm cùng mình nhé!
- Ngày 1: Các anh súng Mỹ to khủng nở căng cánh từ 19h00 tối trong khi các anh súng Việt vẫn co ro thu mình.
- Ngày 2: 7h00 sáng, các tay súng nội ngoại đều đua nhau khoe sắc rực rỡ tại mặt trận. Ngược múi giờ nhau, anh súng Việt dần hé nở trong khi anh súng Tây lại thu dần trong bộ áo giáp xanh.
Tiếp trong ngày, 9-11h là thời điểm huy hoàng của súng ta. Các bạn ý toả sáng rạng rỡ. Súng màu tím gân nở muộn nhất.
Mình đi làm nên rút tất cả các bông súng ở bình, rồi ngâm vào chậu nước. Cắt chéo chân cành trong nước để nhựa súng không bít gốc, cản trở việc hút nước. Nếu bạn nào muốn cắm cành súng thẳng, chụm 3-10 bông tuỳ kích cỡ bông, sau đó cuốn băng dính bản to quanh thân súng, định vị thân cành thẳng trong chậu nước. (Quy trình này lặp lại các ngày sau đó để súng no nước mới chiến đấu hết mình)
Khi mình đi làm về cũng đã sập tối. Mình quan sát điệp khúc cống hiến của các tay súng như ngày 1. Mình thay đổi lọ và decor khác đi để thay đổi không gian.
- Ngày 3-4: 1 số bạn súng bé nhỏ đã yếu dần, hết sinh lực và kết thúc thời gian chiến đấu vui vẻ.
- Ngày 5: Súng Việt trắng trẻo là hăng sức nhất, sống thọ nhất. Súng Tây hồng hào khủng thế kia cũng phải chào thua.
Nâng niu, mân mê súng rồi súng lại chào mình ra đi. Buồn lắm ạ 😭!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây