Gửi Mẹ Nơi Ấy Xa Xăm
*(Lời đầu:*
*Mình có chút đắn đo khi chia sẻ hình ảnh kỷ vật rất thân thương mà cũng gợi lên nhiều đau đớn này. Đây là những dòng giản dị mẹ viết cho vợ chồng mình năm ngoái trước khi mẹ mất ít ngày. Sau rồi mình vẫn quyết định post, vì chủ đề thử thách này đã nhắc mình nhớ ngay đến lá thư của mẹ. Xin phép ẩn những dòng mình chỉ muốn giữ riêng.*
*Có lần mình cũng đã kể về mẹ ở đây, người mẹ chiều con vô đối: https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/811849765865847/*
*Bài thơ nhỏ dưới đây mình viết gửi mẹ. Chắc là đâu đó trên cao xanh kia mẹ cũng đọc được và sẽ mỉm cười.*
*Thơ viết cho mẹ, hóa ra lại thành thơ "nịnh chồng". Nhưng chắc mẹ mình cũng tán thành thôi, vì mẹ biết anh ấy xứng đáng).*
**Gửi người nơi ấy xa xăm…**
Hãy yên lòng nhé mẹ ơi
Con gái mẹ đã có người chăm sóc
Khi con buồn, con rơi nước mắt
Có người sẽ nhẹ nhàng lau.
Mẹ không cần lo lắng gì đâu
Anh ấy biết dỗ dành khi con dỗi
Biết cười xoà nói lời xin lỗi
Cho dù anh ấy không sai.
Mẹ hãy tin con có một bờ vai
Đủ vững chãi chờ con khi yếu đuối
Nếu chẳng may con thấy mình mệt mỏi
Anh ấy là người sẽ an ủi đầu tiên.
Mẹ đi rồi, con mãi chẳng quen
Thổn thức cơn mơ đêm nào cũng thế
Im lặng cảm thông nắm tay con siết nhẹ
Cũng là anh ấy, mẹ ơi.
Cõi thần tiên xin mẹ cứ an vui
Con gái mẹ đã có người cùng chung phần hạnh phúc
Nếu như mà thấy con len lén khóc
Đấy chỉ là vì con nhớ mẹ mà thôi.
Hãy yên lòng nhé, mẹ ơi.
8/7/2021
M.
#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây