Cuộc sống ven sông bình yên và đầy màu sắc
Trước kia khi chưa đi dạy học mình quen với cuộc sống ồn ào, sôi động và đầy năng lượng của thị thành. Vì vậy khi chuyển về quê sống và dạy học, thoạt đầu mình nghĩ rằng mình sẽ không thích nghi được nhưng khi càng trưởng thành thì mình nhận ra mỗi nơi đều có những giá trị khác nhau ở mỗi thời điểm của con người.
Nhà mình ven sông, cuộc sống không quá vội vã. Bạn cứ thử tưởng tượng hàng ngày đi dạy học, chơi cùng bọn trẻ con, làm nhiều thứ hay ho cho bọn trẻ con sẽ khiến bạn cảm thấy gắn bó và tha thiết hơn, rồi những chiều rảnh thì cặm cụi trong căn bếp nhào bột làm đủ các loại bánh trên đời, chiều thì đạp xe loanh quanh khám phá nơi mình sống, thỉnh thoảng đi du lịch, chụp đôi ba bức hình...
Và thực sự việc đạp xe cho mình nhiều thứ hay ho, nhất là tự dưng khám phá ra thật nhiều cung đường đẹp mà thường ngày mình không nhận ra.
Đây là một ví dụ....
(Mình sẽ ghi chi tiết ở từng chiếc ảnh nhé!)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây