Tết Đoan Ngọ - Lễ diệt sâu bọ
Ngày còn bé, anh em mình rất háo hức chờ đợi Tết Đoan Ngọ, chờ đến sáng chỉ để ăn quả mận cho bay các con sâu. Ngày đó, mẹ thường chuẩn bị mận, vải, xoài từ tối hôm trước. Sáng dậy, cả nhà ăn hoa quả và ăn vịt vào bữa trưa. Quê mình có tục ăn vịt vì vịt có tính hàn mát cũng là mong muốn mọi việc đều nhẹ nhàng, êm ấm.
Từ khi có gia đình, mình tìm hiểu thêm về Tết Đoan Ngọ, chuẩn bị mâm lễ Tết cũng là để các con hiểu thêm ý nghĩa của ngày tết này.
Năm nay Hải Phòng đón Tết Đoan Ngọ bằng những cơn mưa tầm tã không ngớt. Sáng sớm mồng 4 mưa giông sấm chớp rồi mưa nối mưa kéo dài tới tận chiều. Đường ngõ ngập chìm trong nước, chiều tối ngớt mưa mình kịp lội nước ra chợ mua hoa quả chuẩn bị cho sáng nay. Rạng sáng trời lại mưa lại, mình dậy nấu nồi xôi, bát chè, luộc đĩa khoai đĩa lạc rồi bày mâm lễ dâng Tổ tiên. Mâm lễ nhà mình hôm nay cũng là những món truyền thống với
- Rượu nếp cẩm nếp cái.
- Xôi trắng, chè hạt sen táo đỏ.
- Lạc khoai luộc.
- Vải, mận, anh đào.
- Bánh gio mật mía.
Tết Đoan Ngọ là khởi đầu cho mùa vụ và người Việt thường làm lễ cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu không bị sâu bọ quấy nhiễu. Ngày nay thì đây cũng là dịp để cả nhà sum họp, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh xung quanh.
#Yêubếp
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây