Xin chia sẻ với các chị em trong yêu bếp cái kho đựng đồ của mình. Mình sống ở Bắc

Xin chia sẻ với các chị em trong yêu bếp cái kho đựng đồ của mình. Mình sống ở Bắc Mỹ, các nhà bên này cũng hay có 1 cái phòng nhỏ ngay bếp để đựng các loại đồ khô, gia vị, máy móc hoặc bát đĩa. Nó được gọi là pantry.
Giá kệ này do ông chồng mình đóng cho, ổng ý bảo thừa chỗ cho vợ còn lâu mới đầy, vậy mà chưa kịp 1 tháng đã đầy ắp rồi.
Có cái kho này thì máy móc không phải để trên mặt bếp nữa (mình thích mặt bếp sạch trơn để dễ lau chùi) ngoài ra vì sống xa Việt Nam nên các loại gia vị khô, măng khô, hay bún phở khô được xếp gọn và rất dễ lấy.
Ở Vn thì sẽ hơi khó vì khí hậu ẩm nên sẽ rất dễ mốc. Chắc phải có cái máy hút ẩm nếu định làm cái pantry này trong bếp nhỉ.

Xin chia sẻ với các chị em trong yêu bếp cái kho đựng đồ của mình. Mình sống ở Bắc

Xin chia sẻ với các chị em trong yêu bếp cái kho đựng đồ của mình. Mình sống ở Bắc

Xin chia sẻ với các chị em trong yêu bếp cái kho đựng đồ của mình. Mình sống ở Bắc

Xin chia sẻ với các chị em trong yêu bếp cái kho đựng đồ của mình. Mình sống ở Bắc

Xin chia sẻ với các chị em trong yêu bếp cái kho đựng đồ của mình. Mình sống ở Bắc

Xin chia sẻ với các chị em trong yêu bếp cái kho đựng đồ của mình. Mình sống ở Bắc